Thuyền Quyên
Họa bài thơ Yểu Điệu Thục Nữ của đồng Môn Bá Nha
Vạt dài aó lụa dáng thanh tao,
Yểu điệu vui xuân bẻ nhánh đào.
Búi tóc vành khăn môi mọng đỏ,
Làn da dồi phấn mắt ngời sao.
Nhẹ nhàng thỏ thẻ lời chim hót,
Chậm rãi khoan thai vẻ đón chào.
Quân tử ai người cầu thục nữ,
Thuyền quyên e lệ biết là bao!
HHD
Yểu điệu thục nữ
Tứ thân áo gấm dáng cao cao
Má đỏ môi cong nhạt ánh đào
Lạc lõng trần gian từ kiếp trước
Để hồn anh lạc tận trăng sao
Phải chăng tuyệt tác từ tiên cảnh
Tha thướt cười duyên tựa nụ đào
Nét ngọc ấp e sao quyến rũ
Tứ thân áo gấm dáng cao cao
Má đỏ môi cong nhạt ánh đào
Lạc lõng trần gian từ kiếp trước
Để hồn anh lạc tận trăng sao
Phải chăng tuyệt tác từ tiên cảnh
Tha thướt cười duyên tựa nụ đào
Nét ngọc ấp e sao quyến rũ
Thuyền tình thao thức giấc chiêm bao
Bá Nha
Thục Nữ
Áo thêu rồng múa, khăn vành cao
Thơ thẩn ngày xuân vin nhánh đào
Đáy thắt lưng ong, đôi má đỏ
Tóc mây gọn ghẽ, mắt ngời sao
Nói năng nhỏ nhẹ như chim hót
Đi đứng khoan thai thoáng hỏi chào
Quân tử háo cầu mong kết bạn
Dịu dàng thục nữ biết là bao!
Lộc Bắc
20/11/2013
Giáng Trần Tiên Nữ
Thục nữ yểu điệu
duyên dáng thay,
Thế nhân
ao ước đã bao ngày.
Giáng trần tiên nữ xinh
như mộng,
Làm đẹp cho đời ai có hay.
Làn sóng đưa tình đôi mắt biếc,
Nghiêng thành đổ nước nụ cười say.
Lưng ong má phấn còn e lệ,
Chờ đợi duyên lành trong kiếp này.
HHD
Dáng Em
Dáng em e ấp đẹp lành thay
Bao gã tình si ước tháng ngày
Mắt biếc hồ thu cơn sóng cuộn
Môi hồng ráng đỏ mãi còn hay
Lưng ong đáy thắt, bờ vai nhỏ
Má phấn hồng tươi, môi đắm say
Tiên nữ giáng trần
còn kém sắc
Háo cầu quân tử thế
gian này!
Lộc Bắc
No comments:
Post a Comment