Năm Mới 2017
(Họa bài thơ Mừng Năm Mới 2017 Dương Lịch của đồng môn Đàm
Giang)
Hết năm lại đến tháng giêng rồi,
Năm bẩy bẩy lăm tuổi đấy thôí.
Không sắc sắc không thế giới mộng,
Diệt sinh sinh diệt thời gian trôi.
Bao ngày viễn xứ như trầm lắng,
Mấy buổi hoài hương vẫn sục sôi.
Hoa điểu hữu tình nguồn sống mới,
An lành khả quý được ơn trời.
HHD
Mừng Năm Mới 2017 Dương lịch
Hai ngàn mười bẩy đến đây rồi
Tuổi bẩy mươi ngoài vẫn thế thôi
Quý tử thành nhân hoàn giấc mộng
Khôn ngoan cháu nội hưởng ngày trôi
Buồn phiền ít biết nhờ tai kém
Giận dữ không màng bụng khỏi sôi
Nhấp chén bồ đào mừng tuổi mới
Một đời sống khỏe cảm ơn trời
Ngày 1 tháng 1 2017
Đàm Giang
Về Quê
Xưa...
Khỏi ngóng khỏi
trông đã đến rồi
Nhân sinh thất thập
cũng vui thôi
Hưu nhàn bè bạn
mail qua lại
Thơ thẩn rong
chơi năm tháng trôi
Người tốt thâm
giao lòng hạnh phúc
Kẻ hoang quên phức
dạ không sôi
Cầu cho đất nước
qua tai ách
Về lại quê xưa, ấm
nắng trời!
Lộc Bắc
Jan2017
DC
Cầu cho đất nước qua tai ách
Về lại quê xưa, ấm nắng trời!
Mừng Năm Mới
Năm mới ,hai không mười bảy về
Thêm tuổi thêm ngày tháng lê thê
Đời người ngắn ngửi vùi năm tháng
Bận rộn con cháu thêm bộn bề
Buôn bỏ cho bớt đi phiền muộn
Việc đời việc nước vẫn đê mê
Đất nước rồi qua cơn khổ nạn
Quê hương nắng ấm ,ta tìm về !
PC (2/01/2017 )
No comments:
Post a Comment