Về Quê
Họa bài thơ Bướm Trắng của đồng môn
Bạch Nga
Mê luyến hạt
trân châu,
Gian nan lọ phải
cầu.
Cuộc đời
là mộng ảo,
Chìm đắm
cuộc tình sâu.
Vạn kiếp năng
tao ngộ,
Hồng trần đã
xác xơ.
Cao sâu là diệu
pháp,
Thức tỉnh người
trong mơ.
Một ngày ta sẽ
về,
Nơi đó
chính là quê.
Rũ sạch nợ
muôn thuở,
Một ngày ta sẽ
về.
Chúc lành,
HHD
BƯỚM TRẮNG
Trang Châu ơi Trang Châu ,
Cánh bướm lượn qua cầu
Nghìn năm chưa tàn mộng
Người quên hay mộng sâu ??
Nhưng chân rồi cũng mõi
Nhưng cánh rồi xác xơ..
Đâu đây tiền kiếp gọi
Tiếng người như trong mơ..
Nên thôi ta đi về
Non nước nặng tình quê
Bao nhiêu năm mê mãi
Nên thôi ta đi về .
BACH NGA
Về đi…
Đêm vắng nhớ Trang châu
Thấy mình thoát kiếp sâu
Vượt qua ngàn biển lớn
Cõi lạ thỏa ước cầu
Rã rời thân xác mỏng
Vỡ mộng chiếm công hầu
Tiền kiếp gọi về mau
Nước non đà biến chuyển
Thuở trước chàng Lưu Nguyễn
Thiên thai giữ được đâu
Quê hương sao lạc lõng
Thương hải chết, nương dâu…!!
Lộc Bắc
Nov2016
CÁNH BƯỚM
Cánh bướm hay Trang Châu
Dòng nước chảy qua cầu
Nàng tiên về trong mộng
Dáng ai đẹp u sầu
Đường trần nhiều trắc trở
Cõi đời đã xác xơ
Duyên kiếp sao lận đận
Người về trong giấc mơ
Mộng ảo nay trở về
Đây cảnh cũ tình quê
Cõi tiên trong mộng ảo
Bên cửa ánh trắng thề
VĂN BỔN
Đông Về
Khúc
đâu đầm ấm dương hòa
Ấy là
hồ điệp hay là Trang sinh
Khúc
đâu êm ái xuân tình,
Ấy hồn
Thục đế hay mình Đỗ Quyên.
[Kiều]
Giả đò nhắc
chuyện bướm- Trang Châu
Sư tử Hà
Đông nhổ sói đầu
Đồng
Khánh tan trường đàn bướm trắng
Quảng Nam ngơ ngẩn mắt phai mầu
Trong mơ tưởng nhớ người em Huế
Tàn mộng ôm sô một gánh sầu
Chắp nhặt vài lời cho đỡ tủi
Đi về tiền kiếp có còn đâu!!
Lộc Bắc
Nov2016
Thu đi
Nhất song bạch hồ điệp
Phách phách sấn hoa phi (Trần Nhân
Tông)
Song song đôi bướm trắng
Phất phới sân hoa bay ( Ngô tất Tố)
Lưu luyến mưa thu đổ hạt châu
Nghìn năm thuyền mộng chẳng quay đầu
Trong vườn hồ điệp chưa tàn sắc
Trước ngõ huỳnh anh đã úa mầu
Mãi nhớ người đi nhiều đắng ngọt
Còn mong bến tới ít cay sầu
Tơ duyên tiền kiếp bao vương vấn
Phất phới ngoài song bướm trắng
đâu!!
Bá Nha
Nov 2016
Kiếp Hờ
Đêm đêm cánh bướm chập chờn
Trang Châu mơ thấy bướm vờn phòng riêng.
Tưởng rằng hóa kiếp bướm tiên,
Hay là hồ điệp chuyển liền Trang Châu?
[Giả Kiều]
Giấc mộng lung linh giọt lệ Châu
Chập chờn cánh bướm lượn ngang đầu.
Mơ mơ cứ tưởng hồn thành bướm,
Mộng mộng phải chăng bướm đổi mầu.
Hồ Điệp xác xơ đôi cánh mỏi,
Trang Châu u uất giọt châu sầu.
Kiếp người,
kiếp bướm nào chi khác
Hư thực, vô
thường có biết đâu!
Tịnh Phan
Nov2016
No comments:
Post a Comment