Nhạc phẩm Si Tình Mộ (癡情冢 Si Tình Trủng) trong Tân Thiên Long Bát Bộ 2014.
Nguyên xướng: Giả Thanh 贾青 .
Sáo Trúc Sol Trầm G4.
眼里柔情都是你 Nhãn lý
nhu tình đô thị nễ
爱里落花水飘零 Ái lý lạc hoa thủy phiêu linh
梦里牵手都是你 Mộng lý
khiên thủ đô thị nễ
命里纠结无处醒 Mệnh lý
củ kết vô xứ tỉnh
今生君恩还不尽 Kim sinh
quân ân hoàn bất tận
愿有来生化春泥 Nguyện hữu
lai sinh hóa xuân nê
雁过无痕风有情 Nhạn quá
vô ngấn phong hữu tình
生死两忘江湖里 Sinh tử
lưỡng vong giang hồ lý
人前笑语花相映 Nhân tiền
tiếu ngữ hoa tương ánh
人后哭泣倩谁听 Nhân hậu
khốc khấp thiến thùy thính
偏生爱的都是你 Thiên
sinh ái đích đô thị nễ
谁错谁对本无凭 Thùy
thác thùy đối bản vô bằng
今生君恩还不尽 Kim sinh
quân ân hoàn bất tận
愿有来生化春泥 Nguyện hữu
lai sinh hóa xuân nê
雁过无痕风有情 Nhạn quá
vô ngấn phong hữu tình
生死两忘江湖里 Sinh tử
lưỡng vong giang hồ lý
今生君恩还不尽 Kim sinh
quân ân hoàn bất tận
愿有来生化春泥 Nguyện hữu
lai sinh hóa xuân nê
雁过无痕风有情 Nhạn quá
vô ngấn phong hữu tình
生死两忘江湖里 Sinh tử lưỡng vong giang hồ lý
Cảm Đề:
Gặp nhau nửa kiếp mông lung,
Thiên đường hạ giới trùng phùng mấy ai?
Xin cho mãi nhớ về người,
Trời xanh mây trắng cuộc đời phù du.
HHD 11-20-2018
Thiên đường hạ giới trùng phùng mấy ai?
Xin cho mãi nhớ về người,
Trời xanh mây trắng cuộc đời phù du.
HHD 11-20-2018
Như nhớ như quên suối cuộc đời
Hững hờ tình quyện sáo chơi vơi
Duyên xưa tình củ còn chưa trả
Tương phùng chăng một kiếp xa xôi
Thanh Lam (2212 2018)
Duyên xưa tình củ còn chưa trả
Tương phùng chăng một kiếp xa xôi
Thanh Lam (2212 2018)
Cất bước lang thang lấm bụi đời,
Sáo buồn trầm bổng khúc đầy vơi.
Nhắc nhở duyên tình xưa nửa kiếp
Biết chăng người đợi cõi xa xôi?
HHD 12-23-2018
Sáo buồn trầm bổng khúc đầy vơi.
Nhắc nhở duyên tình xưa nửa kiếp
Biết chăng người đợi cõi xa xôi?
HHD 12-23-2018
Lầm lủi bước đi cạnh cuộc đời
Tiếng tiêu vọng lại khúc chơi vơi
Ước mong tìm lại thời xưa ấy
Trả nợ ân tình lúc chia phôi !
Joyeux Noel & Bonne Annee 2019
CP (24/12/2018)
Tiếng tiêu vọng lại khúc chơi vơi
Ước mong tìm lại thời xưa ấy
Trả nợ ân tình lúc chia phôi !
Joyeux Noel & Bonne Annee 2019
CP (24/12/2018)
Tưởng niệm Thi sĩ Thanh Lam
Nhớ Người
Còn Nhớ không quên lúc cuối đời,
Mấy vần thơ dệt tình đầy vơi.
Bằng hữu tao đàn năm tháng ấy,
Trần ai rũ sạch bên phương trời.
HHD 1-5-2019
Còn Nhớ không quên lúc cuối đời,
Mấy vần thơ dệt tình đầy vơi.
Bằng hữu tao đàn năm tháng ấy,
Trần ai rũ sạch bên phương trời.
HHD 1-5-2019
No comments:
Post a Comment