Wednesday, June 14, 2017

Hoa Đào Tháng Tư

Hoa Đào Tháng Tư

Mùa xuân năm ấy ra đi,
Hoa đào lưu luyến khắc ghi hận sầu.
Thân phận, ai biết ngày sau?
Giang hồ tứ xứ đượm mầu phiêu linh.

Anh hùng bất khuất trung trinh,
Bụi vàng mái ngói phơi ghềnh thời gian.
Sao dời vật đổi miên man,
Thành xưa hào cũ điêu tàn rêu phong.

Hoa đào phản ánh suối trong,
Trời xanh soi thấu nỗi lòng người đi.
Khi về ghé bến tình si,
Cảnh xưa vắng lặng tà huy xuống dần.

Thế gian một cõi phù vân,
Đời người vinh nhục mấy lần long đong.
Trời chiều tiếng trống thu không,
Kim ô lấp ló ánh hồng đào hoa.

Cảnh xưa trơ trọi bình an cung,
Thương hải tang điền chốn bụi hồng.
Chim sếu ngủ ngày vườn tĩnh mịch,
Cựu thời dấu tích quyện không trung.


Thành quách tương truyền những vẻ vang,
Độc cô cầu bại thuở huy hoàng.
Hoa đào ngày mới mơn man gió,
Kiếm sĩ còn đâu đời dọc ngang?

HHD 4-2016

0 comments:

Post a Comment