Thursday, October 12, 2017

Trăng Mơ

Trăng Mơ
              Họa bài thơ Vớt Một Vầng Trăng của đồng môn Bạch Nga

Hôm qua trăng sáng giấc say mơ,
Chợt bóng người về dạ ngẩn ngơ.
Rộn rã diện dung ngày ấm cúng,
Ngổn ngang tâm thức phút mong chờ.
Thành xưa tháng cũ tình lưu luyến,
Biển vắng năm nào sóng nhấp nhô.
Một thoáng vui tươi dù hư ảo,
Trăng xưa ghi dấu những vần thơ.
HHD 02-2017

VỚT MỘT VẦNG TRĂNG
Nghìn thu nguyệt chiếu đẹp như mơ
Lẩn thẩn bên trời bỗng ngẩn ngơ
Mộng ước mời trăng về đối bóng
Cầu ôm khuôn ngọc hết trông chờ
Sông xưa hờ hững xuôi dòng nước
Bến cũ im lìm sóng nhấp nhô
Đã thấy. Ừ thôi mầu đổ nát
Khung đời hư ảo giữa dòng thơ...
Bạch nga

Feb2017

0 comments:

Post a Comment