Thursday, October 12, 2017

Thu Tịch Lữ Hoài - Lý Bạch

秋夕旅懷 - 李白     Thu tịch lữ hoài - Lý Bạch
 
涼風度秋海                    Lương phong độ thu hải 
吹我思飛           Xuy ngã hương tứ phi  
連山去無際                    Liên sơn khứ vô tế 
流水何時歸                    Lưu thủy hà thời qui 
目極浮雲色                    Mục cực phù vân sắc
心斷明月暉           Tâm đoạn minh nguyệt huy
芳草歇柔豔           Phương thảo hiết nhu diễm
白露催寒衣                    Bạch lộ thôi hàn y 
夢長銀漢落                    Mộng trường Ngân Hán lạc
覺罷天星稀                    Giác bãi thiên tinh hy 
含悲想舊國                    Hàm bi tưởng cựu quốc
泣下誰能揮           Khấp hạ thùy năng huy

Chú Thích
1- Hương tứ: tình nhớ quê hương
2- Liên sơn: núi trùng điệp, ám chỉ đường xa chướng ngại.
3- Vô tế: không bờ bến.
4- Mục cực: dương mắt nhìn thật xa.
5- Phù vân: mây trôi nổi trên không.
6- Hiết: ngưng nghỉ.
7- Nhu diễm: mềm mại đẹp đẽ thường nói về hoa.
8- Ngân Hán: giải ngân hà.
9- Cựu quốc: chỉ cố hương.

Dịch Nghĩa
Gió mát thổi qua biển trong mùa thu.
Gợi cho tôi tình nhớ quê hương.
Núi trùng điệp dài vô tận.
Nước đã chảy đi rồi bao giờ trở lại.
Nhìn xa đến những đám mây mầu.
Lòng đứt đoạn dưới ánh sáng trăng.
Cỏ thơm không còn đẹp đẽ nữa.
Sương trắng(mùa lạnh lẽo) thúc đẩy (sắm) áo lạnh.
Mơ mộng cho đến khi giải ngân hà xuống thấp.
Tỉnh lại thấy thấy sao trên trời đã thưa.
Ngậm buồn tưởng nhớ quê hương.
Ai có thể gạt được nước mắt (sướt mướt).

Phỏng Dịch

Đêm Thu Nhớ Quê

Biển thu đầy gió mát,
Tràn dâng tình nhớ quê.
Dẫy núi dài thăm thẳm,
Nước chảy bao giờ về?

Trông xa sắc mây nổi,
Trăng chiếu lòng sầu bi.
Phương thảo ngưng kiều diễm,
Sương lạnh phủ hàn y.

Mộng dài Ngân hà lệch,
Sao thưa tỉnh giấc mê.
Ngậm hờn nhớ nước cũ,
Ai lau lệ lê thê?
HHD  9-06-16


ĐÊM THU NHỚ NHÀ

Gió thu qua biển rộng
Chở chuyên nỗi nhớ nhà
Núi tiếp nhau vô tận
Nước trôi có lại qua?

Mây nổi xa tít tắp
Đứt ruột theo trăng già
Cỏ thơm thôi xanh mướt
Nhắc áo lạnh, sương sa

Mộng dài sông Ngân rụng
Sao thưa lúc tỉnh ra
Ngậm sầu thương quê cũ
Rơi lệ mắt ai xoa?


Phỏng dịch Lộc Bắc

0 comments:

Post a Comment