Wednesday, October 11, 2017

Hồi Đầu



Hồi Đầu
   Cảm tác bức ảnh "Khất Thực"

Tạm sống nơi trần gian,
Quê hương ở Niết bàn.
Quay đầu sẽ đến bến,
Thoát khổ hải mang mang.

Tu hành là cội phúc, 
Tình ái một dây oan.
Thức tỉnh người trong mộng,
Quyết tìm ánh đạo vàng.

HHD

Bến Mê

Vui sống chốn trần gian,
Xuôi tay về Niết bàn.
Tìm hoài không thấy bến,
Kiếp khổ phải đành mang!

Việc tu hành chẳng muộn, 
Nhưng cứ mãi u mê.
Bể khổ hoài ham muốn,
Thoát sao khỏi bến mê!

Tịnh Phan


Thoát mê

Biển khổ chốn thế gian
Vay trả luật khỏi bàn
U mê nào thấy bến
Nhân quả nợ phải mang

Thánh thiện tròn quả phúc
Sân si gặp tai oan
Hãy mau tỉnh cơn mộng
Vô minh rực sắc vàng
Bá Nha
Dec. 2016



KHẤT THỰC

Chẳng khất thực chợ đông
Y bát nhẹ như lòng
Thuyền con bơi sương lạnh
Thần thái đứng thong dong

Như nhạn lẻ thiên không
Độ chúng sinh qua dòng
Tâm, giang vô hữu ý
Lý sự thảy vô cùng!!
Lộc Bắc

Dec2016

Khất Thực
Tay ôm bình bát vươt qua sông
Sương sớm mờ mây nươc lạnh lùng
Một mảnh y vàng  không hóa có
Hai bờ Sinh Tử đục thành trong
Quên người quên cả đời hư ảo
Nhớ Tổ Sư Thiền vượt biển Đông**
Một màu sương khói mờ nhân ảnh
Lặng lẽ thuyền nan lạc giữa dòng
                     Thanh Lam (24-12-16)

 BẾN MỘNG 

         Đêm qua m̀ông , sáng cười vỡ mông
         Trăm năm ngàn mộng gió bay về
         Mộng chồng chất mộng, bồ đề chuổi
         Tỉnh mộng nhìn quanh ,đâu bến mê ??

                        Bạch nga



CÂY NHÂN SINH
Trời mây đen chớm dậy
Vạt nắng vàng lẻ loi
Núi đồi trơ trọi đá
Hoang vu vắng bóng người

Nước im soi bóng hình
Một gốc nhỏ cây xinh
Bình yên qua năm tháng
Giọt nắng thỏa ân tình!!

Lộc Bắc
Dec2016 

QUÊ HƯƠNG
Bên sông bên núi trọc
Khói trắng tỏa cung mây
Khắc khoải quê nhà đó.
Yên vui những tháng ngày!



Lộc Bắc
Dec2016

0 comments:

Post a Comment