Tuesday, September 5, 2017

Mưa

Mưa
            Họa bài thơ Tuyết của đồng môn Bạch Nga

Thánh thót giọt mưa gõ mái hiên,
Nhịp buồn khắc khoải giấc cô miên.
Sương chìm phố vắng tình tha thiết,
Gió thoảng vườn hoang mộng ảo huyền.
Cuộc sống nổi trôi bao nuối tiếc,
Khung đời trắc trở những ưu phiền.
Đêm tàn gió lặng mưa dần lắng,
Một giấc hương điềm bên cõi thiên.
HHD


Tuyết

Một sáng đông về phủ lạnh hiên
Nào ai mong mỏi tuyết triền miên??
Hai hàng cây nổi rừng mây bạc
Một cõi trời nghinh mái ngói huyền
Chim lạc chuyển cành tìm tổ ấm
Người thơ ôm tứ dấu ưu phiền
Khói trà dâng tỏa niềm thương cũ
Đất nước xa vời, lắm biến thiên.

                                                        BẠCH-NGA

Nguôi…

Tuyết trắng đầu mùa lót mái hiên
Giật mình tỉnh giấc dứt sầu miên
Sóc con chạy nhảy ngoài song cửa
Cây cối trầm tư giữa nắng huyền
Hương thắp dịu dàng khuây tiếc nuối
Kinh cầu thanh thoát nhẹ lo phiền
Người xưa, vườn cũ giờ xa lắc
Tóc bạc nguôi ngoai một cõi thiên!

Lộc Bắc
Nov2014


Tĩnh

Thoáng  tiếng  chim  trời  dưới  mài  hiên
Giật  mình  tỉnh  giậc  mộng  triền  miên
Công  danh  thành  bại  nồi  kê  chín
Sự  nghiêp  hơn  thua  mộng  hão  huỳền
Tuyết  trắng  bay  bay  màu  ảo  ảnh
Hoa  vàng  tàn  rụng sắc  ưu  phiển  
Gió  cuộn  tuyết  bay  lòng  tĩnh  lặng
"Uống  trà  đi"  , cứ  mặc  biến  thiên

                            Thanh  Lam (30-11-14)





0 comments:

Post a Comment