Thursday, August 9, 2018

Loạn


Loạn
         Họa bài thơ "Mai" của đồng môn Lộc Bắc
Cây xanh áo trắng,
Dưới ánh nắng vàng.
Dạo chơi hôm đó,
Ngày sau lỡ làng.

Tâm hồn trong trắng,
Mắt môi xinh xắn.
Một sáng tinh sương,
Cuộc đời chĩu nặng.

Trong đình ngoài quán,
Tao loạn khắp nơi.
Lưu lạc chân trời,
Tàn mùa hoa cũ.

Tình vẫn thâm sâu,
Người đã về đâu.
Xa xăm chiếc bóng, 
Lệ thắm dâng tràn.

Tóc xanh ngày ấy về đâu?
Người thương nay đã bạc đầu chờ ai!
HHD 8-2018

MAI 
Em yêu mai trắng
Anh chỉ mai vàng
Mùa xuân năm đó
Gãy kiếm ven làng

Tan vàng nát trắng
Tiểu thơ xinh xắn
Giãi nắng dầm sương
Đồi hoang cuốc nặng

Ăn đường ngủ quán
Phiêu dạt nơi nơi
Xách thuốc chợ trời
Mây trôi niệm cũ

Sóng dữ biển sâu
Thuyền dạt về đâu
Quê người một bóng
Vườn sau tuyết tràn!!!
Lộc Bắc
Avr2018

0 comments:

Post a Comment