Monday, October 9, 2017

Phố Huế Ngày Xưa

Phố Huế Ngày Xưa
      Họa bài thơ Nắng Nam Giao của đồng môn Thanh Lam

Phố Huế ngày xưa mưa thác đổ,
Đường dài in bóng lá thu phai.
Tóc thề phơ phất khoe hình dáng,
Áo trắng bâng khuâng dạo gót hài.
Lăng Tẩm âm thầm hồi chiến cổ,
Văn Lâu văng vẳng khúc nam ai.
Giờ đây lưu lạc chân trời vắng,
Có biết Huế buồn mưa vẫn bay.

HHD


Nắng Nam Giao 
Ngược giốc Nam Giao chiều nắng đổ
Nón bài thơ đọng nắng vàng phai 
Áo ai chiều nọ phai màu nhớ
Như vẫn còn đây môt dấu hài
Vừờn cũ  im lìm con sáo sậu
Đàn xưa vắng bặt khúc Nam Ai
Tơ trời theo nắng mùa thu ấy
Còn lại hương thừa theo gió bay 

                         Thanh Lam (16-06-16)

0 comments:

Post a Comment