Monday, September 4, 2017

Hoàn Kiếm

Hoàn Kiếm
            Họa bài thơ " Ngày Ấy" của đồng môn Lộc Bắc

Chốn xưa ngưng tụ cựu tinh anh,
Muôn đấng anh hùng đồng nhất thanh.
Sóng biếc giạt dào hồ nước bạc,
Gươm vàng sáng chói góc trời xanh.
Kim Quy đòi kiếm đâu xa vắng,
Tháp Miếu phơi sương mãi lạnh tanh.
Lê Lợi Nguyễn Thần không thấy nữa,
Người đông họp chợ trên kinh thành.

HHD  3-3-15

Ngày ấy

Ất mùi xuân đến nghĩ về anh
Năm mới pháo hồng nối tiếp thanh
Đơn chiếc đường hoa muôn sắc thắm
Chơ vơ nắng nhạt đón trời xanh
Hồ Gươm ngày ấy đầy ơn phước
Chợ Tết năm nay nỗi vắng tanh
Thương hải biến di người chẳng khác
Hồ gươm thương tiếc, tiếc không anh?

Lộc Bắc

Feb2015

HỒ GƯƠM NGÀY ẤY

Hà Nội Hồ Gươm soi bóng anh,
Bóng em bên cạnh mờ trăng thanh.
Bàn tay e ấp, bàn tay ấm
Ánh mắt dịu dàng, ánh mắt xanh.
Ngày đó đôi ta lòng hớn hở
Hôm nay lẻ bóng dạ buồn tanh.
Cô em gái nhỏ ngày xưa ấy
Có nhớ Hồ Gươm, nhớ đến anh?

Tịnh Phan


Ngày ấy hồ gươm
Ngày ấy chiều xuân sánh bước anh
Nắng mờ in bóng sắc thiên thanh
Lung linh khói phủ màn sương bạc
Man mác hương trầm lối cỏ xanh
Mây trắng lặng bay sao bát ngát
Nước trong gợn sóng chẳng hôi tanh
Hồ gươm in dấu bao hoài niệm
Có nhớ ngày xưa, không hở anh ?
Bá Nha
Feb.02/2015


Hoàn  Kiếm

Như  còn  thấp  thoáng  bóng  hùng  anh
Mặt  hồ  trong  lặng mây thiên  thanh
Bảo kiếm  ngang  mày  Lê Lợi  khấn
Kim  Qui  há  miệng  đón  gươm  thần
Ngàn  năm lịch  sử  còn  lưu  dấu
Cảnh  cũ  nguời  đây  thấy  lạnh  tanh
Trai  thanh  gái lịch  muôn  màu  sắc
Chạnh nhớ gì không  thuở  liệt oanh


               Thanh  Lam  (28-02-2015)


0 comments:

Post a Comment