Wednesday, October 11, 2017

Đường Trần

Đường Trần
    Họa bài thơ Một Thời Áo Trắng của đồng môn Bạch Nga

Tuổi trẻ một thời của mộng mơ,
Duyên xưa tiền kiếp vẫn còn chờ.
Dung nhan mười sáu vừa đương độ,
Ngưỡng cửa khung đời tuổi ngây thơ.

Xuân đến xuân đi chẳng lụn tàn,
Đắp xây ước vọng ngày hân hoan.
Tha thiết mơ hoa trên cõi mộng,
Cánh ve hè đến sáng huy hoàng.

Bến nước mười hai cửa đục trong,
Xe hoa chờ đón xót xa lòng.
Ngày mới tưng bừng đương giục giã,
Giờ lành đã điểm bước sang sông.

Chậm rãi đường đời từng bước đi,
Tháng năm phủ kín tuổi xuân thì.
Từng trải thăng trầm loạn thế sự,
Vui buồn sướng khổ một bài thơ.

HHD 9-2017


MÔT THỜI  ÁO TRẮNG

Một thời áo trắng đẹp như mơ
Chưa biết yêu ai để đợi chờ
Ngắm bướm vờn bay trên đường vắng
Mơ màng sống lại tuổi ngây thơ

Cái thủa trăng chưa biết nguyệt tàn
Đùa vui hoa bướm nắng hân hoan
Cô bé chân chim về ngõ vắng
Đâu biết thư sinh đứng bàng hoàng

Tà áo em bay mộng trắng trong
Trăng sao vẫn rực rỡ trong lòng
Áo trắng em thay màu pháo đỏ
Tâm tình thục nữ bước sang sông

Ta biết rồi em sẽ xa đi
Xa luôn cõi  mộng tuổi xuân thì
Mỗi độ thu về nhìn áo trắng
Hồn bay lạc lõng lạnh vần thơ .

Bạch nga


0 comments:

Post a Comment