Monday, September 4, 2017

Buồn Chớm Đông

Buồn Chớm Đông
Mùa hè ấm áp đã xa rồi,
Gía lạnh, đông về, chén rượu vơi.
Sương xuống bâng khuâng nắng vội tắt,
Hoa cằn ủ rũ chiều dần rơi.
Rừng xa chìm đắm mưa trầm lắng,
Phố vắng quanh co cảnh rối bời.
Tri kỷ ra đi trong buổi ấy,
Tâm sầu ngưng đọng hạt mưa rơi.
HHD 12-21-2015
  
Nho sinh lưu lạc đến nơi nầy
Theo làn gió thoảng hay làn mây
Túi thơ , máy ảnh đường xa thẳm
Ly biệt tương phùng... chén rượu cay
                            Thanh Lam
                            12-22-2015

0 comments:

Post a Comment